Thứ Sáu, tháng 5 28, 2021

* Melbourne nhớ Mẹ

 Lặt rau 
chuẩn bị bữa chiều,
Cơm canh chút mắm
bấy nhiêu đủ vừa.
Mẹ còn 
trông sớm chờ trưa,
Đàn con lưu lạc
vẫn chưa về nhà.
CoVid nhiễu loạn 
xót xa!
Ảnh wifi video camera.
Tay gầy guộc 
tóc bạc phơ,
Lưng còng chân yếu 
mắt mờ biếng ăn.
Gắng vận động 
tránh suy trầm,
Giữ gìn sức khỏe 
trăm năm với đời.
Cháu con 
sum họp vui vầy!

Melbourne hôm nay 
đầy mây,
Sương giăng rét mướt 
đón ngày đông sang.
Thu tĩnh mịch 
thu rồi tàn…
Quy Nhơn hạ nắng 
héo ngàn thông xanh.
Em về nơi ấy 
cùng anh?

Quy Nhơn 
có mẹ thương anh,
Có em về nữa 
bình minh cát vàng.
Sóng khuya 
âm sắc vang vang,
Đoàn thuyền tung lưới 
vượt ngàn đảo khơi.
Thời lãng du 
hoá mây trôi…