Thứ Bảy, tháng 10 11, 2025

* Mưa kiểu SG

 Mưa cũng muốn ... 
như trong Sì Gòn,
Thình lình trút nước 
vội vàng rồi ngưng,
Quy Nhơn đang phố... 
phải dừng,
Tìm nơi tạm lánh 
ta cũng cà phê!
Không thể nào 
lại vỉa hè...

Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 10 10, 2025

* Gợi hình

 Cảm ơn Facebook 
gợi nhớ hình!
Qua hình ngắm chút 
ừ mình già nua.
3 năm 
hay chỉ nửa mùa,
Ta còn nhớ được vui đùa 
nơi đâu?

Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 10 09, 2025

* Có nên nói thế

 Có không ít người đàn bà 
cả con gái cũng muốn như em?
Nhưng rồi anh nghĩ 
chỉ có những thằng điên mới vâng lời,
Và thật tình... 
cũng được răn dạy thế thôi!
Rồi như không thể ... 
kiểu người điêu ngoa.

Ảnh mạng xh fb.

Thứ Tư, tháng 10 08, 2025

* Dục tính

 Tối qua 
có đủ chưa em?
Môi chờ mắt đợi 
còn thèm cơn say.
Tối nay 
sẽ khác hổm rày,
Bia mới, rượu lạ...chưa ngây 
khỏi về!

Ảnh internet

* Nói về một mình

 Tôi hay nói về 
cà phê một mình,
Thức khuya dậy muộn 
nẫu mình còn ai,
Nghỉ hưu thời gian ơi...
rộng dài,
Tôi chiêm ngưỡng trọn 
rộng dài 
vì tôi!

Ảnh Cafe Sala

Thứ Ba, tháng 10 07, 2025

* Sống cùng...

 Học ở Nam Hàn cách chạy đua 
công nghệ cao tân tiến,
Phát triển kinh tế dân sinh 
mưu độ văn minh!
Những tưởng như ở Bắc Hàn 
chẳng có gì học được,
Vì bạo tàng 
của gia đình trị độc tài,

Ảnh fb bxl

* Nhìn em

 Nhìn em 
bỗng nổi cơn ghiền,
Vụng về môi mắt 
đâu miền bình an.
Đã qui y 
nên đạo tràng,
Chuyên tâm tụng niệm 
dứt ngàn đam mê.

Ảnh internet

Thứ Hai, tháng 10 06, 2025

* Áo trắng

 Ghiền rồi em, 
ta thích nhìn dáng em qua 
tà áo dài trinh nguyên tinh trắng,
Có nét thục hiền 
duyên dáng tuổi học sinh

Ảnh fb

Thứ Bảy, tháng 10 04, 2025

* Xa rồi Ty gon

 Tôi lại về giữa tiết thu,
Qua con đò dọc sương mù xa xa.
Chiều rơi chút nắng chiều tà,
Bơ vơ chân bước lạc qua mương làng.

Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 10 03, 2025

* Bên con suối Cả

 Nắng thu, 
sương gió mùa thu!
Quẩn quanh quần tạo 
khói mù suối khô.(*)
Những nấm mồ 
nghĩa trang mồ,
Tổ tiên xứ Vũng 
bao giờ ... về đây!
Có thể là đã
yên thú trời mây.

Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 10 02, 2025

* Có thể khác

 Có thể là 
em đã khác nhiều...
Khác dữ dằn
ngay cả nét thương yêu.
Và anh 
chẳng ngắm qua dung mạo,
Chờ mùa lên 
hoa nở đoá mỹ miều...

Ảnh fb Le Hoa

Thứ Tư, tháng 10 01, 2025

* Quí quá!

 Quí quá! 
Em tôi vẫn còn đây,
Mặt trời lên 
lại nữa một ngày,
Giữ cho ta chút yêu thương 
đọng,
Những muộn phiền 
gió biển mát bay bay...

Ảnh fb.