Thứ Sáu, tháng 8 07, 2015

* Chần chừ

Có thể đến,
có thể không.
Chần chừ bởi cái
lạnh đông giăng đầy.
Ảnh Google
Tái tê
hết cả chân tay,
Cóng run mưa tuyết
phủ ngay cửa ngoài...
Đợi...đã đợi
suốt tuần rồi...
Tối nay thứ sáu
mệt nhoài cái thân,
Nhiều năm qua
nay là lần,
Chần chừ, lưỡng lự
toan gần ngại xa.
Lạnh, thậy kệ
phải lên xe,
Vũ trường có bạn
nửa ve đỡ buồn.
Xứ này...
có gì vui hơn !
Nhạc, thơ, khiêu vũ
chút hồn... còn đây.
Lâng lâng
vài độ men cay,
Ta bên nhau điệu
nhảy này hồn nhiên.
Quên đi bao nỗi
muộn phiền,
Đời là thực mộng
đây miền thảnh thơi.
Niềm vui, hạnh ngộ
người ơi,
Chần chừ, lưỡng lự
phí hoài ... đam mê.