Thứ Bảy, tháng 7 18, 2020

* Bà Thái Anh Văn

Đúng rồi
việc ấy chẳng sai,
Giữ nước cần có
đức người tài năng.
Internet.

* Cá lồ ồ

Mùa này
lắm cá lồ ồ,
Quê tôi bận rộn
ghe vô thuyền vào.
Fb, Nhơn Lý.

Thứ Sáu, tháng 7 17, 2020

* Melbourne tháng 7

Sương mù dày đặc
sáng nay,
Sầu đông vắng lạnh
dịch này vắng hơn.(*)
Fb.bxl.

Thứ Năm, tháng 7 16, 2020

* Chuyện 30

Mới đọc qua nghe lạ,
một chút thấy như quen,
rồi cay cay mắt hèn,
lương tâm rồi đạo lý,
Internet. Hoa hậu...

Thứ Tư, tháng 7 15, 2020

* Như câu lục bát

Chiều qua
nắng nhạt ghềnh tây,
Vũng Nồm biển lặng (*)
chút mây lững lờ.
Fb.bxl.

* Về đi Vũ Hán

Lại lockdown
chịu cách ly,
5 triệu người Vic.
ớn vì Covid,

Thứ Ba, tháng 7 14, 2020

Thứ Hai, tháng 7 13, 2020

* Vũng Nồm 130720

Quê hương tôi
một làng chài ven biển,
Sóng dạt dào
gió mùa đổi trăng thanh,
VTC.

Chủ Nhật, tháng 7 12, 2020

* Đổi hình

Năm ba ngày
đổi một hình,
Thử xem bằng hữu của mình
nhớ không?
Fb.bxl.

Thứ Bảy, tháng 7 04, 2020

* Tìm gì

“Tìm gì...
giữa chốn trần gian,
Dạ thưa... tìm chút
bình an đủ rồi!”(*)
Fb. Thanh Phan.

Thứ Sáu, tháng 7 03, 2020

* Khoái Trump

Ta khoái gã này 
bảnh lắm nha,
Già mà phong độ 
cũng hào hoa,
Internet.

Thứ Năm, tháng 7 02, 2020

* Cà phê mùa Corona Vũ Hán

Không ra quán được
thì ngồi nhà,
Chẳng có điều gì
gây khó ta,
FB. bxl