Thứ Sáu, tháng 6 28, 2024

* Chỉ còn mẹ

 Xưa về quê 
người anh em mừng đón,
Nay đi về chỉ còn Mẹ 
mình vui,
Hưu trí rồi 
chẳng làm lụng gì nơi,
Không dư giả 
để quà tiền san sẻ!
Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 6 27, 2024

* Vắng bạn mùa đông

 Tan mây nắng đẹp 
phố vui,
Xách xe ra quán 
mình tôi một mình.
Cũng cà phê, 
muffin break (*),
Vắng mặt nhiều 
chính khách tám thường ngày.
Ảnh fb

Thứ Tư, tháng 6 26, 2024

* Mỹ nhân ngư

 Ra khơi 
được mẽ cá đầy,
Nước loang ghe khẳm 
gay gay mạn thuyền.
Buông tay chèo 
níu nàng tiên,
Người nơi nào đến 
-từ miền thuỷ cung.
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 6 23, 2024

* Sàm tăng

 Sàm tăng! tai ách 
những sàm tăng,
Tu!
để làm gì kế lập thân?
Lừa đảo 
dối gian người mê muội,
Đói nghèo gom của 
hộ phồn tăng!
Chánh đạo 
đường tu pháp Phật bày,
Giải thoát tìm cầu 
tuyệt diệu thay,
Chùa to, tượng lớn…
gây tham đắm,
Danh lợi 
tầm thường đạo từ bi!
Ảnh Internet 

* Sumo ngày mùa đông

 Dạo chơi với nó cũng vui,
Sumo dễ tánh chẳng đòi hỏi chi.
Sợi dây tròng cổ có khi,
Căng chùng cảm giác đang đi bên mình.
Ảnh fb bxl 

Thứ Sáu, tháng 6 21, 2024

* Khiêu vũ mùa đông

Mùa đông lạnh lẽo 
có gì vui,
Ngừng tay nghỉ việc 
chỉ nhậu thôi,
Mình không biết nhẹt 
đành phải chịu,
Chầu rìa nhìn bạn 
chén đầy vơi!
Ảnh Ngô Chương 

Thứ Năm, tháng 6 20, 2024

* Trò chơi Lotto

Cờ bạc theo Lotto!
Chỉ là chuyện hên xui,
Trúng thì hê hả vui,
Không tính toán gì được,
Mọi người như nhau thôi,
Lotto, một trò chơi …
Ảnh cô Phượng.

Thứ Tư, tháng 6 19, 2024

* Hoa mùa đông

Mùa đông Úc 
có những loài hoa dại,
Lạnh đêm qua 
dưới 01 độ ngoài trời,
Vẫn âm thầm rộ nở 
xinh tươi,
Đẹp thắm thiết 
dẫu đời trong giá lạnh.
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 6 18, 2024

* Như kinh

 Nhờ máy từ xa,
Chụp hình ảnh mẹ,
Hôm nay bà khoẻ,
Điểm tâm một mình,
Niềm vui khôn xiết!
Ảnh fb Chú Thịnh

Thứ Hai, tháng 6 17, 2024

* Nắng mùa đông

 Nắng thì có chút 
mùa đông vẫn lạnh,
Mưa bất thường 
thiếu nước những mùa sang,
Lặng yên nghe tiếng động 
rột rạt bước chân dẫm lá vàng, 
Phơi trong nắng 
đón ánh vàng ngày tươi đẹp!
Ảnh fb bxl 

* Vũng Nồm buổi sáng

Chưa muốn rời giường 
ảnh lên facebook…(*)
Thức giấc nhớ ra 
chừng đã lâu ngày,
Sáng nay 
như thể bừng lộ thể,
Mặt trời lên 
Trũng Đựng (**) chẳng sương mây.
Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 6 15, 2024

* Lần đầu trở lại Xóm Cũ

Đò cập bến nhiều khách hàng lố nhố,
Tôi thì không nằm ôm chặt nỗi suy tư,
Trên bon thuyền theo lượt sóng gió gầm gừ,
Thân rũ rượi lả mệt nhừ rũ rượi.
Ảnh Internet Google.