trangthơ bạchxuânlộc
PAGES
TRANG CHÍNH
CD 01
CD 02
CD 03
NHẠC
SÁCH
KHIÊU VŨ
EMAILS
Tuesday, November 13, 2012
* Cùng Mưa và nguyentiet trên Hương Xưa:Mưa tháng mười 02.
Mưa:
"Mưa đâu đó đừng về đây
Đừng làm mi mắt em cay lệ buồn
Tháng mười mưa nhẹ qua song
Thương em vớt hạt mưa trong gởi người"MƯA.
locbach :
"Mưa là mưa khắp mọi nơi,
Mắt cay biển sóng trùng khơi quê mình.
Đất Trời không thấu sự tình,
Em vờ hờ hững duyên mình xót xa."BXL.
nguyentiet :
"
Mưa qua phố nhỏ quê mình
Biển hờn dậy sóng chút tình bỏ quên
Giọt mưa giọt nhớ không tên
Mà sao ngập cả mông mênh tháng mười."NT
Newer Post
Older Post
Home