Thứ Tư, tháng 1 14, 2015

* Nhớ quê

Ai ra đi cũng mang theo
một quê hương để nhớ,
Để buồn thương ,
và cũng để vỗ về...
....
Ảnh cháu Bạch TX Mai
Nhớ làm sao cồn cát trắng
trải dài đến tận chân đê,
Với chùm đảo
chở che vùng biển rộng...

Nhớ ngày ra khơi
mênh mông lồng lộng,
Triều sóng cao
đưa sức sống vỡ bờ,

Và từng đêm
ghe đầy cá nục,phèn vô,
Mùa nam lỡ ...
bóng trăng đêm hòn Cỏ.

Những hôm gió xăn,
sóng dập dồn như cồn sóng rộ,
Thuyền về bên...căng neo ...
Chẳng dám vào bờ,

Đêm trên bãi
nghe gió rít... tỉ tê,
Nỗi cơ cực
người dân quê một đời gánh nặng.

Nhớ cha tôi
lưng trần phơi dưới nắng,
Đôi mắt nheo nheo nhìn
gợn sóng cá nhảy lao nhao,

Đoán thuỷ văn qua ráng nắng ,
mây chiều, mờ nhạt ánh trăng sao,
Định hướng lái
đưa thuyền qua cơn giông bão.

Nhớ mẹ tôi
ngày mùa mệt nhoải,
...đong suốt ngày
nhiều thúng cá tươi về,

Đôi tay rung
mồ hôi lã chã,
Lưng còng dần
theo ngày tháng chất lên cao.

Người làng tôi ...
chẳng ngại khó khăn nào,
Lắm yêu thương
dẫu sống dẫm mình trong khốn khổ,

Chân chất gọi nhau...
nhúng nhường...con ông đó,
con bà kia ...
cháu nội ,ngoại ổng bả vẫy mà...

Nghe ấm lòng
ngày rét gió đông qua,
Đơn giản thế... thật thà
trong từng ngôn từ cuộc sống.

Nhớ quê tôi,
như nhớ hoài đêm nằm mộng,
Gặp lại em oằn vai đôi gióng,
gánh nước về cho kịp tối ba mươi.

Trên môi còn 
giữ mãi nụ cười tươi,
Cho mùi mắm mặn...
thấm người thuơng xa xứ.

Tôi mang theo
một quê hương để nhớ,
Đã lánh xa,
và cũng để quay về ...