Thứ Năm, tháng 1 08, 2015

* Eo Gió của Bùi Hoài Văn

*Bùi Hoài Văn

Một ngày thênh thang Eo Gió
Đá mây trời nước cùng anh
Tiếng sóng vọng vào vách núi
Xa rồi gió cũng bâng khuâng...

Ảnh BHV trên fb
Các bạn thơ cùng hoạ với anh Bùi Hoài Văn :


*Lan Minh

Anh đi Eo Gió với ai
Hình như chỗ đó có hai ba người...
Ước gì cũng được vào chơi
Ngắm trời,ngắm biển , ngắm người Quy Nhơn.


*Bạch Xuân Lộc

Vi vu,rì rào,man mác,
Gieo lời hội ngộ tri âm,
Ngoài khơi còn đầy giông bão,
Thương sao giây phút ...chạnh lòng..


*Phượng Hồng

Chiều nay Eo Gió dường im vắng.
Vẳng tiếng thơ ngàn nỗi bâng khuâng.
Bóng người năm cũ còn in dấu.
Vọng cánh chim chiều...tưởng cố nhân.