Thứ Sáu, tháng 8 26, 2016

* Về xứ nẫu

Đã mấy bận
ta về quê ... xứ nẫu,
Tìm thăm em
người con gái ... năm xưa,
Tìm thăm em
bên bãi mía hàng dừa,
Từng bóng ngã
chiều soi nghiêng trên giòng sông Côn,
quanh bờ đầm Thị Nại.
Ảnh Google. 
Bước hoang mang
như có gì ngần ngại...
Em rồi đâu
hay em có chi không!
Em rồi đâu
theo vận nước xoay vần,
Cứ bỡ ngỡ
trong nỗi niềm
thức dậy.

Cũng có khi
em đã về bên ấy,
Hạnh phúc cùng người
thuở ấy cũng mến em,
Khoanh vòng tay
đôi mắt bỗng nhắm nghiền,
Giấu giọt lệ
tự nhiên tràn trong mắt.

Về xứ nẫu...
gặp nhau mình hẳn nhắc,
Chuyện ngày xưa
từ độ buổi chia ly,
Chuyện ngày xưa...
ký ức giữ được gì,
Những yêu dấu
quê hương trong một thời loạn lạc.

Về xứ nẫu...
bữa cơm mắm, dưa chua,
canh lá rang... đạm bạc,
Ngắm mặt trời lên
sáng láng buổi hừng đông,
Biển quê hương
nước vẫy đục đôi lần,
Bao khốn khó
dập dồn trên vai người lam lũ.

Đã mấy bận...
ta về thăm xứ nẫu,
Còn đó không
hay nẫu cũng ra đi,
Người đời
những cánh chim di...
Dẫu bay xa lắc
... cũng quy nhớ về !