Thứ Hai, tháng 5 07, 2018

* Chợt nhớ Quy Nhơn

Đôi khi nhớ lắm
đó nghe!
Lựa vài ảnh cũ
đem hoe bạn mình.
Ảnh fb. Quynhon.

Quê tôi
hương biển ngát tình,
Những đêm trăng sáng
lung linh ánh vàng.
Những chiều
trên bãi lang thang,
Tôi em cùng nhặt
dã tràng về khuya...
Những con còng gió
ngo ngoe,
Vùi thân chân sóng
phủ che cát mềm.
Thường mỉm cười
khi lặng im,
Thường luồng theo bóng
trăng suông chơi đùa.
Gió vi vu
như sang mùa,
Như cơn sóng vội
đuổi xua tháng ngày...
Gần nửa đời
quanh quẩn đây,
Melbourne
ốc đảo
chứa đầy yêu thương.
Tựa vai
cùng Thái bình dương,
Con thuyền nương sóng
hai phương đi về.
Quy Nhơn đẹp!
đời cho thơ,
Cho tôi nhập cuộc
đam mê khôn cùng.
Và tôi vào cuộc
mông lung..