Thứ Ba, tháng 2 07, 2012

* Chùm thơ đến Hương Cảng.

1

Đêm nay trên cảng Hongkong,
Ta nghe từ tậng cõi lòng xôn xao.
Mới hôm nào-chẳng ngờ nào,
Mà nay như đã lạc vào hồng hoang.



2

Trên phà sáng ánh ngàn sao,
Đây yên vì gió sóng gào đã xa.


Ai người sang sẻ cùng ta,
Qua chưa những bận cang qua trong đời ?

3

Kìa thuyền ai-vẫn còn trôi,
Về đâu đây nữa mảng đời mong manh.
Khi say khước để quên mình,
Lúc vui mơ ánh bình minh nắng vàng.

4

Dẫu ngày sau có gian nan,
Thì ai ngờ được thiên đàng đắng cay.
Nhìn trời không một áng mây,
Quanh phà ta những đầy nhây nhúc người.