Thứ Ba, tháng 4 09, 2019

* Quy Nhơn tạm biệt

Sáng nay cùng thức sớm,
Như chờ lúc chia tay,
Mẹ vẫn ngồi trước cửa,
Ấm lòng nhau phút giây.
Ảnh fb.Taxi.
Rồi đã phải chia tay,
...và cũng hẹn sum vầy,
 Mẹ vẫn ngồi đợi cửa,
Vui sướng sao tình này!
Thời gian là liệu pháp,
 Kích hoạt những đổi thay,
Biển Thái Bình ngăn cách,
Sao phôi phai lòng đầy...
Vũng Nồm là cội nhớ,
Quy Nhơn là nguồn thương,
Những ngày dài khốn khó,
Dấu bước chân đời thường.
Mình cứ về cứ đi,
Mẹ ... hồn tôi mãi vì,
Yêu quê hương yêu mẹ,
Ngập ngừng lúc chia tay...