Thứ Ba, tháng 1 25, 2022

* Nhà tôi bên biển

 Tôi về bên biển của mình,
Bên căn nhà cổ thắm tình gia tông.
Mơ hồ con Lạc cháu Hồng,
Chỉ xin được khấn vái ngần này thôi.
Bạch tộc ông bà  … di dời,
Vũng Nồm cư trú nhiều đời thăng hoa.
Ảnh fb bxl 
Nhành dương liễu đến lùm tra,
Bụi sam trầu đến chà là mẫn duyên.
Cá ngừ, cá nục … đầy thuyền,
Cá cơm, mực, ruốc…mùa lên bãi đầy.
Vừa kiếm sống vừa đánh Tây,
Thu tàn những mộng mơ ngày ấm no.
Gian lao mấy kiếp có ngờ?
Lưu vong kiếm sống bơ vơ biển trời.
…..
Nay về tắm lại bên ghềnh cũ,
Nước vẫn mặn nồng hương muối xưa.
Chao ôi gió động hòn Cân, Cỏ,(*)
Tuôn Sẹo chờ … trũng Đựng im re.

(*) Những tên gọi của các đảo nhỏ quanh Vũng Nồm, Nhơn Lý Quy Nhơn.