Chủ Nhật, tháng 8 31, 2025

* Mt. Buller ngày cuối đông

Đông phải đi rồi 
phải không đông?
Lưu luyến chi chăng 
tuyết tan dần.
Mt. Buller (*) vắng thưa 
người đi đến,
Tuyết tan dần 
lưu khách bâng khuâng...
Giữa buổi giao thời 
của biệt ly,
Có người vui 
đón nắng xuân thì...
Có kẻ âm thầm 
buồn tiễn biệt,
Tuyết tan dần
đá núi lệ mi?

Mt. Buller  ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 8 30, 2025

* Sóng

 Sóng 
có phát xuất từ xa,
Giận dỗi chi lắm 
cũng va vào bờ.
Tan vỡ theo bọt 
trắng xô,
Sóng vẫn là nước 
hư vô luân hồi...

Ảnh fb Nhan Vo

Thứ Sáu, tháng 8 29, 2025

* Ngựa Hoang

 Định danh Ngựa Hoang chí phải!
Hí ha! Hí há! Khì khà!
Đường xa đông tây nào ngại,
Biển trời chưa mỏi chân bon.
Gian nan từng qua nhiều ải!
Ngại chi nắng dãi mưa dầm,
Khi hỉ nộ lúc lặng câm,
70 năm qua ròng rã...
Công phu chưa hề thấy đã?
Ngựa Hoang! Hí hả! Ngựa Hoang!

Ảnh Internet 

* Tàn đông 2025 (4)

 Chiều cuối đông 
mưa còn rỉ rả,
Tạnh được rồi 
sáng cả phố qua,
Hoa táo trắng 
lời ý nhu hoà,
Khoe mình tuyệt đẹp 
xa hoa ai bì?

Ảnh fb bxl 

Thứ Năm, tháng 8 28, 2025

* Tàn đông 2025 (3)

 Tiếng chim inh ỏi 
sáng nay,
Mặt trời quá đỉnh ngọn cây 
lúc nào,
Thức dậy 
điểm tâm sao sao?
Lạnh rồi hâm lại 
miếng vào miếng ra.

Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 8 26, 2025

* Đoan Thoại

Ảnh Từ Duy

 Khi anh biết 
Đt. dễ thương thì đã muộn,
Em lấy chồng, 
anh lãng bạt phiêu du,
Đời có thể như 
là những chiếc lá thu,
Xanh, vàng, nâu, sậm...
sương mù giăng giăng,

* Tàn đông 2025 (2)

 Chút mưa 
gió lớn mây mù,
Đông tàn, 
giá lạnh âm u thế này!
Ai biết được 
tiên đoán hay?
Tôi đi ra quán 
gió xoay lòng vòng...
Vài hôm nữa thôi 
nhé Đông!

Ảnh fb bxl 

Thứ Hai, tháng 8 25, 2025

* Song tu

 Tu theo phép này 
chừa cho tôi một vế?
Oh! thật ra không dễ 
chút nào,
Tham Sân Si lậu hoặc (*) 
con người,
Tấm thân lục đại 
hành nơi ta bà,
Song tu pháp 
một thiền hoa!

Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 8 23, 2025

* Tàn đông 2025 (1)

 Một cuối tuần nữa thôi, 
Qua thời mùa đông giá,
Người Melbourne hăm hở,
Mua sắm mới chờ xuân....

Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 8 22, 2025

* Có như sỏi đá

 Sỏi đá hiểu không 
lời chân thật,
Kiếp nhân sinh vi thể
vĩ tình.
Quy Nhơn cũng lắm... 
bãi biển đẹp xinh,
Eo Gió, bãi Trứng...
lung linh sắc màu.

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 8 20, 2025

* Trăng và gió

 ...Trăng vô tình trăng đùa với gió (*),
Nỡ đành sao để khổ cho nhau?
Không duyên thì nợ kiếp nào!
Hững hờ đó vắng đây đau não lòng.

Ảnh fb 

Thứ Ba, tháng 8 19, 2025

* Một nơi để nhớ

 Một nơi để nhớ, tôi ơi!
Tổ tiên dòng tộc bao đời về đây.
Một dải đất bồi trời mây...
Cát vàng biển mặn sóng vây bên thềm.

Ảnh Designer Vietnam