Thứ Tư, tháng 1 29, 2014

* Mơ hồ

Ký ức tôi! khá mơ hồ!
Chuyện xưa tình cũ vỡ bờ,
Thật không! không thật như mơ,
Bội bạc cho nhau dối trá.


Thì thôi đã là quá đã,
Mộng mị không còn nữa trong giấc ngủ em ,
Và yêu là để thương cho hết kiếp người,
Cho tôi... như những ngày đầu hạnh phúc.

Đoạn thơ buồn khúc nhạc phổ sao vui,
Sẽ dứt hẳn đêm ba mươi chờ Tết...
Chút mây đen của Xuân này có lạc,
Cũng chỉ là một phiên khúc đời thường...

Cho tôi dạ mãi còn thương,
Gió xuân còn gọi chút hương tình đầu.