Thứ Năm, tháng 8 10, 2017

* 55 năm SPQN

Ta lần về
dấu yêu xưa kêu " quán trọ ",
55 năm
chưa mỏi gánh trên đường,
Ảnh fb SPQN hội ngộ.
55 năm
lắm nghịch cảnh vô thường,
Bao được mất
nhưng tình thương còn đó, giữ!
Mang trong tim
dẫu nghìn trùng xa xứ,
Nhớ nhau nhiều
khi chiều xuống đèn khuya.
Sư phạm Quy Nhơn
đây những ngày hè,
Cơn nồm thổi vội
con ve mừng kêu gọi bạn !
Tìm đến nhau
bằng tâm hồn ngời sáng,
Bằng lương tâm
rộng lớn của "người Thầy",
Bằng bao dung
ấm áp một vòng tay,
Bằng nghĩa cử đẹp
xum vầy trăm năm một!
Muôn lời nói
sẽ không hề chệch lạc,
Vạn lời ca
cổ suý một niềm vui,
Lâu quá rồi mà
anh chị em chẳng quên "tui"!
Rồi rươm rướm
mủi lòng che mi nghẹn!
55 năm trường mình
kia nè bạn.
Hớn hở nhìn
dẫu nhiều nét đổi thay,
Gặp nhau đây
tay đang nắm xiết chặt tay,
Mà lo ngại phút giây này vụt mất...
Quên bao năm cách xa rồi xa tất...
Đây sân trường,
kìa lớp học, đó hàng dương,
Sóng vẫn xô
vẫn ngã,vẫn như thường...
55 năm
một mái trường ngày hội ngộ!
Đừng hỏi nghen
qua những hồi chuông đổ,
Số người quen
cùng thầy bạn chia ly...
Giờ đang vui
xin hãy giữ vui đi !