Thứ Hai, tháng 9 14, 2015

* Melbourne đầu xuân 5

Người khoe váy ,
khoe dáng thon,
Tôi tưởng mình ngon !
Đem ra khoe tóc bạc...
Nghe tim mình dào dạt.
Khiêu vũ đầu xuân L'amour,Melb.
Đêm xuân vui,
ngày ấm lại,
Tôi mơ trẻ mãi !
Của trời đất bao la...
Tội gì nhịn hả ta.

Mầm lộc trổ,
cành đầy hoa,
Tôi đọc ý thơ!
Tiếng chim kêu buổi sáng...
Trời Melbourne quang đãng.

Nắng vàng hoe ,
xuyên đầu hè,
Tôi mê nhìn nắng !
Ngọn gió xuân nhè nhẹ...
Giọt nước buồn chẳng khua.

Ngày mai tới,
ai khẻ nói...
Tiếng người yêu tôi !
Chẳng còn gì xa xôi...
Trên môi khô héo ...rồi...