Thứ Tư, tháng 12 19, 2012

* Cùng nguyentiet và Khảo Mai trên HX. : Mùa đông.



nguyentiet:

ĐÔNG NÀY VẮNG ANH.

Mùa đông này vắng anh
Thẩn thờ nhìn trời xanh
Em gởi vào mây gió
Nỗi buồn đang vây quanh

Ngoài trời mưa không lạnh
Sao lòng em se hanh
Ngóng trông từng bước nhẹ
Quanh mình sao vắng tanh


Đông này lại vắng anh
Giọt buồn chợt long lanh
Dõi về phương trời ấy
Người ơi xa sao đành


Đông này lại không anh
Nỗi nhớ chín trên cành
Mắt môi chờ thao thức
Tiếng gọi buồn tàn canh. NT
Khảo Mai :

MÙA ĐÔNG TÌNH XA

Em chờ anh trở lại
mong đợi một vòng tay
vạt nắng chiều vàng phai
em nghe lòng tê tái

mùa đông gọi uyên ương
mang yêu thương vào nhớ
chút bấc lạnh ơ thờ
khiến nhớ anh da diết



với tình em tha thiết
người ơi sao biền biệt
bờ môi buồn thấm lạnh
héo khô tình ngăn cách

mắt mùa đông long lanh
lững lơ tình vắng mặt
tình xa không gặp gỡ
hai đứa mình hai nơi. KM.

 locbach

Mùa đông này có anh,
Mắt em chớp trời xanh,
Ánh hồng xuyên nhành lá,
Chim vui reo trên cành...
*
Trời không cho mùa đông,
Cánh đồng thiếu nước mong,
Gió bấc buồn không thổi,
Biển đông nước còn trong.
*
Mùa đông này có anh...
Sao mình thấy lạ không,
Bên nhau chừng chút xíu,
Nghe nóng rang trong lòng.
*
Phải! đâu có mùa đông,
Không heo may lạnh giá,
Đâu cần nhau nữa hả
Mùa đông này như không!!!