Thứ Ba, tháng 12 04, 2012

* Về bên biển.

(Họa cùng Nhà thơ LTN. sau khi nhận được bài  anh tặng)

Ảnh Eogio.com

Lý Thừa Nghiệp (Melbourne):

Người lại về bên biển
Ngẩng mặt nhìn sao rơi
Đợi mùa trăng cổ điển
Trang thơ sẽ đâm chồi.
*
Mời em về bên biển
Nghe sóng vỗ dịu dàng
Bàn chân bờ cát mịn
Lũ dã tràng lang thang.
*
Mời em về bên biển
Giũ lụa mềm đồi xanh
Chờ người theo cánh én
Bay vòng quanh, vòng quanh.
*
Ta theo người về biển
Hát dăm khúc thiền ca
Núi ngàn năm trang điểm
Môi tím cả thiên hà.
*
Người lại về bên biển
Thắp nến đỏ hai hàng
Tử sinh hề! như huyễn
Chong mắt chờ trăng tan.
 

locbach:


Tôi lại về bên biển,
Của thuở bước ra đi,
Vẫn còn nghe rào rì,
Hương xưa giòng thơ cũ.
*
Dáng em sầu ủ rủ,
Trong một chiều giữa đông,
Tôi nhìn em ủ rủ,
Có giọt buồn mênh mông.
*

Cùng em tôi bên biển,
Cát vẫn vàng tinh khôn,
Cùng tôi em bên biển,
Đâu dã tràng dấu chân.
*

Đêm nay ta có biển,
Xoa dịu chút niềm đau,
Trong lời kinh số kiếp,
Biết ra sao ngày sau?
*
Trăng tháng mười không tỏ,
Hàng dâm bụt nhà tôi,
Gió bấc còn ùa tới,
Biển còn buồn chia phôi?