Thứ Tư, tháng 12 26, 2012

* Cùng với nguyentiet trên HX.: Không em.


nguyentiet:

KHÔNG ANH

Không anh phố vắng đìu hiu
Cô đơn với tiếng chuông chiều ngân vang
Em về ngõ vắng thênh thang
Đêm trong nỗi nhớ xốn xang tiếng lòng




Không anh mưa rũ ngoài song

Chăn dày không đủ ấm lòng cô liêu

Mùa thu lá rụng bao nhiêu
Dệt thành nỗi nhớ sớm chiều không anh.NT




locbach:

Lại không em!

Lại không em! nỗi buồn dâng vô hạng,
Khép đôi mi tìm giấc ngủ thật yên,
Nhưng không sao quên được dáng thật duyên,
Em bỗng hiện bỗng xa vời trong mắt.



Anh cứ ngỡ tình yêu mình đã dứt,
Theo cơn dông gió bấc của chiều qua,
Lạnh trong anh cái lạnh chẳng phai nhòa,
Của trăn trở của nỗi đau mất mát.
Lại không em,đã mất em,chua chát!!!BXL.