Thứ Tư, tháng 1 30, 2019

* Đợi xuân 2019

Hoa Tết lên đường
ra chợ Xuân,
Vui vì trông được
cái tưng bừng,
Ảnh fb. Lý Thừa Nghiệp.
Giữa miền đất lạ
muôn điều khác,
Nét rộn ràng
văn hóa chờ Xuân.

Lại đón đợi nhau
ở nơi này,
Bao nhiêu năm
nhân dạng đổi thay,
Nhưng sao như Tết
lòng vẫn Tết,
Cùng đất trời
Xuân mãi mê say!

Melbourne nắng thật đẹp
hôm nay,
Dẫu ở cùng ta
trong phút giây,
Hân hoan chung hớp
ly trà đắng,
Ngọt vị quê hương
tỏa chốn này.

Melbourne gió thật mát
hôm nay,
Có phải vì em
ta ngất ngây?
Có phải vì xuân
mà ta đợi?
Vẫn chưa về
khi vạn thể còn xoay!