Chủ Nhật, tháng 5 31, 2026

* Mưa lần cuối thu 2026

 Mưa cuối thu 
mưa đầu đông,
Hắt hiu se lạnh 
chạnh lòng nhớ ai!
Sáng nay 
màu nắng vàng phai,
Gợi bao tình huống 
mưa dài qua đêm.

Tôi còn đứng 
tựa ngoài hiên...
Chờ ai 
ai biết một thiên đoạn buồn.
Lắt cắt 
rồi im bặt luôn,
Hoặc dồn dập trút 
nỗi buồn lắng sâu.
Em đi 
nẻo ấy về đâu?
Chơ vơ đứng ngắm 
giọt sầu hợp tan...
Đèn đêm lấp lánh 
mơ màng!

Google dịch:

Late autumn rain, early winter rain,
A chilly, desolate feeling,
a pang of longing for someone!
This morning, the golden sunlight fades,
Evoking many scenarios, of a long night of rain.
I still stand, leaning against the porch...
Waiting for someone, who knows a sad tale.
A sudden pause, then silence,
Or a torrent of deep sorrow.
Where did you go, my love?
Standing alone, gazing at the tears of sorrow that come and go... The night lights twinkle, dreamily!