Thứ Năm, tháng 12 12, 2013

* Chờ xuân 02

Bài kệ đọc xong lệch mấy hàng,
Biết mình nghiệp nặng vẫn còn mang,
Lòng trần chưa dứt nhiều oan trái,
Nên mãi chờ xuân mãi nhớ nàng.


Sáng nay Khánh Mỹ quán cà phê,
Qua đường dừng lại dưới hàng me,
Nhớ sao là nhớ mình ngày đó,
Mắm ruốt me chua... cũng bên hè.

Thứ Tư, tháng 12 11, 2013

* Chờ Xuân

Có phải mùa xuân nữa lại về,
Hay là ...kìa thiếu nữ chân quê,
Để làn gió nhẹ vờn hương tóc,
Phơi phới mắt cười tia nắng hoe.



Thứ Ba, tháng 12 10, 2013

* Vu vơ 02 tt.

Những dòng thơ tôi chừng như lạc điệu,
Không thanh âm nên nét chữ ngoằn ngoèo,
Thật là buồn và xấu hổ,hẩm hiu,
Một nhược tiểu mang tâm linh tiểu nhược,
Rồi thơ tôi mang giọng hờn da diết...

Chùa Một Cột ,Hà Nội.

Thứ Hai, tháng 12 09, 2013

* Vu vơ 02

Tôi đang đi trên đất nước tôi,
Vết đạn bom năm xưa được thay dần chỗ...
Cho ruộng sâu,ao cá,công trường,
Vẫn còn nghe đầy tiếng ếch ,ễnh ương,
Và giọng anh em sao còn nhiều ngọng nghịu?

Đi Chùa Hương

Chủ Nhật, tháng 12 08, 2013

* Tàn hoa

...Rồi đến lúc lá đua nhau rời rã,
Cành sẽ trơ lòng nản những gầy khô,
Bâng quơ rung quờ quạng những ơ thờ,
Sợ ve vãn gió reo lời buồn tẻ.

Ảnh Tăng Thanh Hà

Thứ Bảy, tháng 12 07, 2013

* 30 năm

30 năm,
em có chờ tôi!
Qua 30 năm,
mãi nhớ đến người.
Non nửa đời rồi em giết tình tôi.

Tăng Thanh Hà

Thứ Sáu, tháng 12 06, 2013

* Càng kín đáo 02

Càng kín đáo càng khiến ta chú ý,
Nét mỹ miều chân chất nết Việt Nam,
Áo dài xinh trong trắng thấy mà ham,
Đường cong ẩn ,hiện qua làn gió thoảng.

Ảnh Internet

Thứ Năm, tháng 12 05, 2013

* Cùng với SS. và MC. trên HX. "Cống Chìm"

locbach :
Có ngừ không vợ như anh,
Đi tìm khắp nẻo chẳng thành nên chi.
Gác chân nằm ngủ li bì,
Chẳng lo kiếm vợ làm gì khổ thân!
Thời nay một lủ đàn ông,
Đem ra chợ bán không gần một xu.
Nếu em thích kiếm chồng khù,
Khờ còn một đống lu bù chọn trao.
Để riêng anh đứng bên rào,
Nhìn xem coi thử đứa nào em khen.
Chúc mừng em hợp lương duyên,
Có ngừ giúp việc khiến khiêng việc nhà...
Ở trong cái cõi ta bà,
Tha hồ hành xử em là chủ nhân...
Rồi ngày sau nếu không cần,
Em đem bán bỏ chợ gần chợ xa.
Ai rinh giùm gã này ha!"haha.
Ảnh HX.


Thứ Tư, tháng 12 04, 2013

* Vĩnh biệt Cha

Đêm không ngủ...trằn trọc,
Mở đèn sáng ..muốn viết,
Chuyện đớn đau,khó quên và không ai chia sẻ được...
Như khoanh tay, tất cả đã xong rồi.
Mà nỗi nhớ không thể nguôi ngoai.
Còn đọng lại từ trong hết thảy...
Ai cho tôi hiện hữu ở đời này!
Câu hỏi đặt ra...niềm vương vấn.
Như muôn sự sống khác chung quanh :
Không hôm qua,
Dẫu cho là Có hôm nay,
Rồi cũng sẽ tất không ở ngày mai...

Mộ của Cha BXL.

Thứ Ba, tháng 12 03, 2013

* Cùng MV. trên HX. "Em phải về thôi 02"

Mộng Vân :
"Về thôi trời đã tắt đèn,
Em còn ở lại trăng ghen bây chừ.
Về thôi!anh cứ ậm ừ,
Bâng khuâng em lại ngần ngừ bước chân!"MV.

Ảnh Internet

locbach :

"Chân muốn bước mà thân không bước,
Ý muốn đi mà bụng không đành,
Ngại anh buồn... em nhìn quanh,
Vắng người em níu kéo anh vô nhà...!"LB.

Thứ Hai, tháng 12 02, 2013

* Sinh nhật Hương Xưa

Em chẳng còn ngây thơ,
Sao chỉ vừa ba tuổi,
Nét ưu tư,bối rối...
Cho dấu đời đơm hương.
Hoa trái của yêu thương,
Trước trang đời còn mở,
Đâu chút tình bỡ ngỡ,
Bên lối mòn tiếng xưa.
Hương theo gió giao mùa...

Những hòn ngọc của HX.

Chủ Nhật, tháng 12 01, 2013

* Nhớ em

Đường thôn mấy nhịp cầu tre,
Thăm em còn kịp mai về thăm em.
Lối xưa quen ngõ anh tìm,
Những mai nắng sớm bóng nghiêng tre lùm.

Ảnh Internet
Qua cầu nhịp hỏng chân rung,
Vịn nhau vai níu tay chùng vịn nhau.
Qua cầu ngã rẽ hàng cau,
Nhà em xóm dưới dãy sâu cuối làng.