Thứ Tư, tháng 12 11, 2013

* Chờ Xuân

Có phải mùa xuân nữa lại về,
Hay là ...kìa thiếu nữ chân quê,
Để làn gió nhẹ vờn hương tóc,
Phơi phới mắt cười tia nắng hoe.



Có lẽ mùa xuân lại sắp về,
Nhìn con én lạc lướt quanh đê,
Giăng đôi cánh nhỏ trong trời mộng,
Như thấp thỏm tìm bóng dáng xưa.

Có phải tình xuân của đất trời,
Là tình muôn thuở của lòng tôi,
Đem dư hương cũ cho trời mới,
Yêu quá đi xuân! Chẳng nên lời...

Ươm hoa chờ nhuỵ đón xuân sang,
Ngợp cả hồn tôi những bàng hoàng,
Vui câu thơ kết đời dưa muối....
Bài kệ tụng quanh chịch mấy hàng...