Thứ Ba, tháng 6 16, 2015

* Thử

Người thường đem lửa thử vàng,
Trải gian nan biết sức can đảm thời.
Khổ đau nhận thực lẽ đời,
Thủy chung đặt để ra lời ... điêu ngoa.

Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 6 15, 2015

* Chọn

Có gì... chọn lẹ đi thôi,
Chần chừ chi mãi phí hoài tuổi xanh.
Hoa đời lắm nụ tinh anh,
Đa mang thương cảm cực hình khó thay.


Vui cùng chiếc bóng trong tay,
Đừng toan đợi nhạn vờn bay cuối ghềnh.
Nhấp nhô con sóng chênh vênh,
Xuân qua nuối tiếc buồn tênh phận người.

Chủ Nhật, tháng 6 14, 2015

* Gọi

Gọi anh em chẳng trả lời,
Gọi người người chẳng tăm hơi tiếng gì.
Gọi tiền nhân ngủ li bì,
Gọi phường hậu thế có chi mà ồn !

Ảnh fb.
Nước non... buốt giá tâm hồn,
Tàn thân mai một tóc còn sợi không...

Thứ Bảy, tháng 6 13, 2015

* Tiếc

Kéo va-li
ngoãnh mặt đi,
Quanh co chi nữa...
còn gì nghĩa nhân.
Níu tay em...
gởi nỗi lòng,


Ảnh fb.

Thứ Sáu, tháng 6 12, 2015

* Trịch

Mùa màng trong năm
Thường theo chu kỳ nhất định.
Thời tiết năm nay lạnh sớm,
Ai cũng mong mau nắng ấm về.

Ảnh fb

Chủ Nhật, tháng 6 07, 2015

* Nạn

Suốt chiều dài lịch sử,
Hán hóa là tai họa,
Mưu chiếm đoạt nước ta,
Gây binh biến can qua.


Năm nghìn năm hiện hữu,
Nam Quan lập móng nhà,
Đất Mũi vun mầm sống,
Cho muôn đời nở hoa.

* Fifa

Tham lam là bệnh của người, 
Tham nhũng biểu hiện lỗi thời văn minh. 
Lão này trông trí thức ranh, 
Cũng giống Karl Max nguyên hình bộ râu. 

Ảnh VOA
Sao mà ăn tạp như trâu, 
Làm quan xứ Việt thì đâu nổi nào...

Thứ Bảy, tháng 6 06, 2015

* Nguyên

Cho mở mạng thông tin tiếp cận,
Sao lại ngăn tiếp cận thông tin,
Giấu chi từng bước đa nguyên...
Làm cho bẽ mặt hiện nguyên cáo chồn.

Ảnh Google.

Thứ Sáu, tháng 6 05, 2015

* Chiến

Không dân tộc nào hiếu hoà
như dân Việt,
Và cũng không dân tộc nào
cam chịu nhiều áp bức bởi các triều Hán đế
như dân tộc Việt Nam.

Ảnh Hưng Đạo Vương internet.
Muốn bình yên
mà họ chẳng để yên,

Thứ Tư, tháng 6 03, 2015

* Vội

Vội gì chưa đến đã đi,
Nắng cho ta chút bóng khi chiều tàn.
Chờ đông thông đã nên ngàn,
Rũ buồn trông nắng vô vàn quạnh hiu.
Ảnh Google

Thứ Ba, tháng 6 02, 2015

* Nối lại

Vẫn còn một ít lá thu,
Vàng chưa chịu rụng gật gù đầu đông.
Đất trời chẳng thể mênh mông,
Vì chân sương giá phủ giăng kín dày.

Cây táo trên đường trước nhà.

Thứ Hai, tháng 6 01, 2015

* Ngày đầu mùa đông

Sau cơn mưa dầm đêm qua,
Mùa đông Mel bourne thức dậy,
Xốn xang lòng mang dạ hội,
Buốt nhiều... hơi lạnh cuối thu.

Ảnh Ngô Chương fb.
Ngoài hiên cành thông rung nhẹ,
Trong nhà sưởi mở đêm thâu
Ngất ngây hương men còn lại,
Lim dim mộng mị mơ hồ.