Chủ Nhật, tháng 2 15, 2026

* Tết nhớ Mẹ

Nhớ lắm Mẹ ơi lúc xuân về,
Nhớ bà tần tảo một miền quê,
Thức khuya dậy sớm đàn con dại,
Trông Cha về thuyền cá ngập be...

Ảnh fb Nhan Vo 

Thứ Bảy, tháng 2 14, 2026

* Xuân nhớ Mẹ

 Rồi! 
thì Tết nữa sẽ qua!
Hai mùa xuân ngỡ ...
vắng xa Mẹ hiền.
Mỗi khi 
nhìn khóm mai vàng,
Là lần bóng Mẹ 
rộn ràng lòng tôi...
Có như đang sống 
giữa đời?

Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 2 13, 2026

* Trò chơi

 Trẻ mê 
võ box, xi nê,
Già xem tennis...
đua xe, du thuyền.
Ba câu lạ lẫm 
giao duyên,
Tri kỷ dăm gã 
cõi thiêng giữ phần.

Ảnh AI

Thứ Năm, tháng 2 12, 2026

* Em

 Em đến từ đâu, sẽ về đâu?
Xin cho tôi gởi một chút sầu...
Chút thương, chút tiếc và chút mộng,
Em có mở lòng giữ ngàn sau!
Che lấp nền xanh và nắng hồng,
Và làm tối cả khoảng trời không,
Tấm thân sáng rực trong mây xám,
An ổn tim này một phế nhân!

Ảnh fb PT Thao

* Mưa tàn đông

 Hoa Quy Nhơn nở sớm,
Có phải vội vàng xuân?
Mưa vẫn rơi không ngừng,
Như còn tiếc mùa đông...
Nhẹ nhàng nhé tàn đông!

Ảnh video live stream

Thứ Tư, tháng 2 11, 2026

* Vui đón xuân

 Muốn thương 
thương cả hai em,
Nhưng thôi không được 
nhem thèm làm vui,
Có hai vệ sĩ 
bên ngoài,
Đến bên tai bảo
"Láo"!
cả người lặng thinh?

Ảnh fb Thy Thục

* Bính Ngọ

 Năm nay chưng hoa sớm!
Nóng lòng đón chào Xuân,
Melbourne còn hanh nắng,
Quy Nhơn trời chưa trong!
Phố như Tết đèn chong...

Ảnh fb bxl.

Thứ Ba, tháng 2 10, 2026

* Ngày tháng chạp

 Rồi, năm nào cũng vậy,
Người tháng chạp rộn ràng,
Chợ Tết đón mùa sang,
Cúc, mai, ... khoe sắc vàng,
Tôi, thêm một thời hoang...

Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 2 09, 2026

* Vị đắng

 Cà phê đắng 
và những viên thuốc mới,
Đặc trị tiểu đường 
cho cả việc giảm cân,
Hy vọng mới 
mở rộng đường vui sống,
Cảm ơn đời 
tôi còn có thể hôm nay...

Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 2 08, 2026

* Làm mẹ

 Đã gần 30 năm rồi, mới nói được vài lời dành riêng cho Nh.

Dẫu xa thức mấy 
thì xa...
Dẫu tôi chưa hẳn 
lú, tà, lẫn, điên.
Vẫn mang nỗi nhớ 
chờ em,
Trăm năm chưa phải 
lỡ duyên tơ trời!

Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 2 07, 2026

* Giận dỗi

 Trông em giận dữ thế?
Có thể không hài lòng,
Thuyền chằng đưa tới bến,
Dật dờ sóng chong chanh.

Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 2 05, 2026

* Quy Nhơn

 Điểm tô vóc dáng 
mỹ miều,
Phấn son môi mắt 
sắc màu đa năng.
Đắm nắng mới 
say thanh trăng,
Tóc dài suối cát 
trắng trong gió đồi.

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 2 04, 2026

* Em Robot

 Hình như chỉ là ảnh thôi,
Chân dung thời đại của người robot.
Phê nghen máy móc tinh ghê,
Làm tôi mê mẩn khen chê cũng đành.

Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 2 03, 2026

* Spqn tất niên

 Thức nào cũng muốn gặp nhau,
Có gì cũng nói vài câu chân tình.
Đồng hương, đồng nghiệp, đồng tình...
Có xa cách mấy cũng đinh ninh về!

Ảnh fb Phung Le

Thứ Hai, tháng 2 02, 2026

* Hoa gai

 Nắng lên 
đẹp bóng hàng cây,
Mát con đường nhựa 
lối này lại qua.
Có man mác 
có nhu hoà,
Có xanh 
có trắng 
có hoa 
hỏng màu.

Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 2 01, 2026

* Tennis với tôi

 Ở quê 
tôi nào biết tennis là gì,
Nó thực chất là trò chơi 
của giới thượng lưu,
Họ là những người giàu 
có tiền dư ăn dư để,
Bất hoặc là dở trò bài bản 
của giới học làm sang...

Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 1 31, 2026

* Nghỉ hưu

 Lúc chưa nghỉ hưu nào tôi có biết?
Các nẻo đường giao thông công cộng đây đó dẫn về đâu,
Buýt, tram, tàu điện...chằng chịt trăm lối rối bù đầu,
Giờ thì rành lắm tình sâu như thắm nồng.

Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 1 30, 2026

* Gặp Long Trần

 Melbourne, 
một sáng mùa hè,
Đẹp như ngày mới 
nắng khoe sắc vàng.
Có bạn và thơ 
miên man,
Gió xa tắm mát 
qua hàng cà phê.
Vô ưu tư 
cội Sakê...

Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 1 29, 2026

* Nhìn em

 Nhìn em vừa mới thoáng qua,
Ta nghe gành thác thăng hoa dập dồn.
Nhìn thôi như gã xem tuồng,
Khuôn hình kín hở thân vuông, mắt tròn.

Ảnh fb Nguyễn Thanh Hùng

* Lạc mất nhau rồi

 Tìm đâu thấy 
dốc cát tôi ngày xưa,
Nắng hanh vàng 
và tóc sũng ướt trong mưa,
Cho tôi biết 
mất đâu rồi tuổi ngọc,
Hồn nhiên em 
không giấu được nỗi mong chờ...

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 1 28, 2026

* Máy trợ thính

 Có tuổi rồi 
chẳng muốn nghe nhiều lắm,
Quái chuyện đời 
rối rắm oái oăm,
Chuyện riêng tư chuyện xa gần...
Độc tài, dân túy ...
phân tranh chẳng cần.

Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 1 25, 2026

* là tôi

Như tôi
chẳng phải là tôi,
Thời gian còn mất 
tánh thời ban sơ.

Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 1 23, 2026

* LHQ làm gì

 Liên Hiệp Quốc ở đâu?
Đặt ra để làm gì?
Vô dụng! Không hiệu lực!
Họa trên đầu nhân loại!

Ảnh Internet 

* Dư âm sinh nhật tôi

 Dư âm 
của sinh nhật tôi,
Cà phê buổi sáng 
nhắc hồi mới sang...
Xã hội Úc đã 
cưu mang,
Thuở chúng tôi đến 
bần hàn sa cơ.

Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 1 21, 2026

* Sinh nhật tôi

 Ngày vui 
còn được bao nhiêu?
Có đến thì nhận 
nó rời ta mong.
Quanh đây
bao cuộc trùng phùng,
Bao lần tan vỡ 
nghìn trùng véo von.
Keo sơn giả tạm,
mất còn!
Ta nhìn giả tạm 
ngày son tháng bùn.
Chợt như 
sa sút tâm hồn!

Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 1 20, 2026

* My 72nd Birthday

 Xin mượn ảnh của bức tượng này 
diễn nôm...dư ý,
Gửi đến bằng hữu xa gần 
cho sự kiện hôm nay,

Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 1 18, 2026

* Lấp đầm sao

 Đầm sẽ chết 
và tình người cũng hết,
Chỉ còn kia những sinh vật 
vô hồn,
Ai mang Thị Nại 
đem chôn?
Môi trường, văn hóa...
vô ngôn nặng lòng.

Ảnh fb

Thứ Sáu, tháng 1 16, 2026

* Đá cuội xưa nay

 Dễ thương quá 
những chú chim chưa biết gáy,
Mưa gió sói mòn 
nước siết trơn tru,
Từng viên đá cuội 
từ cõi hoang vu,
Miên man Eo Gió
sương thu gìn giữ...

Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 1 15, 2026

* Đơn giản pháp

 Cuộc sống đơn giản thế nhân,
Lo âu quá quắt có cần nữa không?
Căn nhà thanh tịnh một phòng,
Ra ngoài với những người mong an bình.

Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 1 13, 2026

* Với Kỳ Co

Kỳ Co!
nào phải của tôi...?
Từ thời Nội tổ 
thuở người Quy Nhơn.
Sinh ra 
nơi gọi Vũng Nồm,
Tôi gom vật liệu 
đắp chòm đảo xa.
Nhìn biển
xanh biếc pha lê!
Cát vàng một dải 
bên lề bóng trăng.
Với Kỳ Co 
một lần nào đó 
kể là trăm năm!

Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 1 12, 2026

* Thênh thang

 Vui hay buồn 
cũng bước 
lang thang,
Dẫu trong bóng mát 
hoặc đang giữa trời,
Dưới mưa phùn, 
hay nắng phơi,
Giữa đêm trăng sáng 
hoặc trời tối đen.
Qua hết vực sâu 
chẳng còn ai 
đua chen!

Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 1 09, 2026

* Ngày nóng

 Hoa cỏ dại 
sáng nay qua khung cửa,
Xinh xắn! 
kém chi đâu những chăm chuốt mỹ miều,
Giữa Melbourne 
ngày nắng nóng như thiêu,
Thương hoa 
trong gió quạnh hiu héo tàn!
Tớ không bao nghĩ mình 
người vô can?

Ảnh fb bxl

* Melbourne ngày nóng

 Cứ đúng như dự báo,
Sau sáu giờ dịu lại,
Mát và dễ chịu hơn,
Không nóng căng ác liệt,
Mát mẻ an tâm hơn!

Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 1 08, 2026

* Một chai

 Một mình, 
tớ vớ một chai,
Một chai tớ vớ
tu hoài 
chẳng nên.
Đời lắm chán phèo,
-Buồn tênh!
Vũ trường, 
tu viện 
đôi bên đèo bồng.
Một mình, 
ngắm miết ...
một không.
Chẳng ai hiểu nổi 
mông lung 
tơ tằm.
Như gần gũi 
mà xa xăm!

Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 1 07, 2026

* Dỗi bạn

 Không còn với nó 
tớ còn ai,
Sắc tướng
cùng nhau đã bao đời,
Sáng cốc cà phê 
chiều chung rượu,
Giận quá rồi 
nhưng bảo buồn thiu...

Ảnh Internet 

* Ngày nắng hạ

 Mờ sáng thôi
đã hanh hanh!
Nắng hừng hực nóng 
vắng tanh phố phường.
Người già ngại lắm 
ra đường,
Tớ lê bước một 
theo luồng bụi bay.

Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 1 06, 2026

* Với Nó đầu năm 2026

 Suốt cả ngày nằm nhà chờ đợi,
Có ai về cho nó theo chơi,
Chỉ là quanh quẩn 
trong xóm mình thôi,
Sumo vui tựa được hồi tái sinh!

Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 1 05, 2026

* Về Melbourne 2026

 3 tháng... trở về giữa trời quang,
Nắng gắt gay trong trẻo vẹn toàn,
Melbourne như ru mềm thân hạ,
Ta mơ hoài nơi ấy những hộp đêm!
Quy Nhơn giờ có gió mùa đông,
Qua rồi quái ác những bão dông,
Cho người yên tĩnh chờ đợi Bính,(*)
Giáp (*) hoen vàng... ô ố có lạ không?

(*) Bính Ngọ, Giáp Ngọ.

Ảnh fb bxl

* SPQN early 2026

Đừng bảo oan nhe,
lão tôi thầy bối toán?
Hình ảnh thôi 
đủ biết vận tốc thời gian,
Chẳng bận tâm 
đến như những hao mòn,
Đồng môn phơi phới 
ướm vàng tình thân...
Tìm đâu ra nữa
những tri âm?

Ảnh Spqn 

Chủ Nhật, tháng 1 04, 2026

* Rồi một cuộc chơi

 Cũng chỉ là 
chuyện đùa thôi...
Nghiêm nghiêm túc quá 
lắm điều thương tâm.
Chính thể, học thuyết...
văn minh,
Không ai dạy 
để hạ hành ngu dân.

Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 1 03, 2026

* Thích lái mô tô

 Thích cưỡi lắm 
nhưng làm sao được nữa?
Tay chân rồi 
không còn khỏe như xưa,
Vừa vịn đến 
xương khớp kêu đau,
Ngồi lên yên chưa chạy 
cái đầu tưng tưng.
Thế thôi!
Tôi, lực bất tòng tâm!
Nhiều kiểu xe đẹp 
hấp dẫn lực 
chảy rần trong tim...

Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 1 02, 2026

* Có những chuyện

 Có những chuyện không muốn nghe ai nói...
Để mình tôi nghiền ngẫm một mình thôi,
Chuyện như nước cuốn hoa trôi!
Cứ im và lặng qua rồi để qua...

Ảnh Internet 

* Ngày thứ của năm

 Hình như ... 
năm mới vui hơn!
Vứt buông bỏ những 
nỗi buồn trên vai...
Ai còn mang gánh 
mặc ai ?
Chứ tôi thì mệt 
mệt nhoài thân tâm.

Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 1 01, 2026

* Sydney 2026

 Cứ hẹn hoài 
mà sao chưa lần đến...
Mong được nhìn pháo hoa 
sáng quanh cầu,
Dẫu chỉ là mươi lăm phút 
đêm thâu,
Cái rực rỡ ấy 
khơi đầu hạnh niên!

Ảnh Internet