Thứ Ba, tháng 9 08, 2026

* Nhớ mẹ tháng 7

 Ở bên mẹ 
mùa hè năm đó,
Rồi năm này
vừa đã 3 năm!
Ngoài đường 
nắng gắt chói chang,
Tôi ngồi bên mẹ 
có làn gió qua.

Ảnh fb

Thứ Hai, tháng 9 07, 2026

* Xe đạp tour 11

Mở đường từ trước hừng đông,
Còn trong ngái ngủ lưng còng yên xe,
Đạp cho thỏa thích đam mê,
Đạp cho bụng xẹp gọn chê cao đường.

Ảnh fb bxl

* Bồ Tát Mt

 Quán về tâm con thấy 
Thầy là Bồ Tát,
Buổi chúng sanh 
sống thác loạn như hôm nay,
Giữ lại niềm tin 
chân chính đẹp đạo thay,
Dâng hương nguyện được
gương Thầy noi theo.
Hành chánh pháp
hạnh ngã tri!

Ảnh fb

Chủ Nhật, tháng 9 06, 2026

* Ngày nhớ cha

 Ngày "nhớ cha" nhắc tôi nên chuyện...
Về đấng sinh thành ơn đức vì con.
Vì hạnh phúc sự trường tồn,
Thương con yêu cháu nào sờn lòng nhân.

Ảnh Loan Ng.

* Nhớ lưu thơ

 Ở đâu lưu giữ thơ tôi?
Nơi đó ghi dấu một thời vãng lai.
Hoặc thân chủ khách phương ngoài.
Tôi nay xin được vài lời biết ơn!

Ảnh fb bxl

* Đổ lỗi

 Người đời không có lỗi?
Tội chỉ ở "ta" thôi,
Tham lam và sân hận,
Vốn dĩ từ cái "Tôi".

Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 9 04, 2026

* Biết buông

 Thì phải thế thôi 
phải rời thôi!
Buông không có nghĩa 
vứt bỏ rồi,
Mà buông là biết 
mình không cam mang theo nữa,
Cái đã qua rồi 
thời cứ để nó trôi...

Ảnh fb bxl

* Tour 10

 Bicycle Race Tour 10-Phước Thuận!

Vắng O chủ quán 
kém vui,
Cà phê bỗng nhạt, 
trà nguôi vị gừng.
Hồ sen 
xa lạ quá chừng,
Chân dài lười bước 
tay dừng khuỷu tay.

Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 9 03, 2026

* Văn say

Muốn viết về một chuyện gì đó hôm nay,
Cảm xúc, thương ghét, đắng cay, tình người...
Một cái gì đó cho vui,
Đang lúc say rượu xỉn quá rồi...

Ảnh AI Art

* Tháng 9 về em

 Tháng 9 em vào trường,
...bước vào cuộc yêu thương,
Bao năm như có khác,
Sao nay lại thân thương.

Ảnh AI Art.

Thứ Tư, tháng 9 02, 2026

* Giàn mướp

 Hai tay giữ miết 
mướp non,
Nhìn hướng phó nháy 
búp còn xinh hơn.
Hương thơm ngát 
sen sân vườn,
Nhớ nhung Bến Cũ 
còn thương giàn bầu.

Ảnh fb bxl

* Tour 9

 Morning! Bicycle Race Tour 9 Once!

Sớm hơn cả ... 
mặt trời lên,
Cánh đồng cỏ úa
gập ghềnh sóng nâu.
Về đâu nữa 
đoàn tôi 
sẽ về đâu?
Cung đường ngắn cũ 
rời sau lưng rồi.
Phương đông 
lấp lánh 
sương trời!

Ảnh fb bxl