Thứ Tư, tháng 10 30, 2013

* Em phải về thôi

Ngoài hiên em còn đợi,
Lánh cơn mưa đầu mùa,
Bùn lầy vương gót ngọc,
Có tiếng cười gượng đưa.
Ảnh SPQN.

Thứ Ba, tháng 10 29, 2013

* Đoạn kết cho Tóc bím.

Hoàn thành project nhỏ,
Cho khóa học ngắn ngày,
6 bài thơ Tóc Bím,
Ghép nên tập thơ này.

Ca sĩ Vũ Hoàng Yến.                                                 .

Thứ Hai, tháng 10 28, 2013

* Lại một bầy

Thịnh suy chưa kịp úp bàn tay,
Cuộc thế cờ chơi như sắp bày,
Kẻ thua tủi nhục lòng ai oán,
Người được hênh hoang bóng đường mây.

Ảnh internet.

Chủ Nhật, tháng 10 27, 2013

* Bên cha mẹ

Con về bên Mẹ xin tu,
Bên Cha con nhận mình như tội đồ.
Bao năm biền biệt xa quê,
Đời như chiếc bóng não nề thân tâm.


Xuất gia ước vọng bao lần,
Rồi như còn thiếu đức gần đạo xa.
Tu đâu cho bằng tu nhà,(*)
Phụng Cha,dưỡng Mẹ vốn là cõi tu.


Thứ Bảy, tháng 10 26, 2013

* Vô luận 04

Khép kín cửa nào...để tu thân,
Hơn nửa đời hư lắm nợ nần,
Sân si chìm đắm vòng danh lợi,
Tam quy, ngũ giới ...thoát được không!



Thứ Sáu, tháng 10 25, 2013

* Đành thôi

Thêm lần nữa cạo đầu,
Định lên núi tìm thầy,
Nhớ lời chê nặng kiếp,
Đành thôi chớ sao đây.




Thứ Năm, tháng 10 24, 2013

* Cái "Vũng" mang theo

Nơi anh đến đây vùng trời xa lạ,
Chốn em qua đó miền đất lạ xa,
Có cái chung luôn hiển hiện trong ta,
Là cái Vũng dẫu là Nồm hay Bấc.

                                                   Ảnh Eo Gió ,Nhơn lý, Qui nhơn.

Thứ Tư, tháng 10 23, 2013

* Phố nhỏ

Dẫu một lần trên Sunshine phố nhỏ,
Thật lạ xa rồi chợt tựa như quen,
Ánh đèn vàng ,chút nắng nhè nhẹ êm,
Không lê bước ta trong niềm ngây ngất.

                                                     Ảnh Internet

Thứ Ba, tháng 10 22, 2013

* Tóc bím 06

Bím tóc xinh em nay đâu?
Tôi đi tìm mãi cho đầu bạc phơ.
Thương em từ thuở còn thơ,

Ngày em về bển lòng ngơ ngác buồn.

                                                           Ảnh Internet


Thứ Hai, tháng 10 21, 2013

* Chuyện sáng hôm qua

Vừa đặt chân vào phòng khách gia đình,
Nicole ,cô cháu gái vừa được tròn 5 tuổi ,
Cất tiếng chào buổi sáng bình yên...
Với chất giọng nửa Việt nửa Anh the thé,
Ríu rít như tiếng chim se sẻ...




Tôi vui vẻ đáp lại lời chào,
Đột nhiên Nicole đứng lại trang nghiêm,
Nhanh và gọn gàng lắm,
Hai tay chắp trước ngực...
Dáng khoan thai gập cúi người chào.


Chủ Nhật, tháng 10 20, 2013

* Đông sang

Bên ấy bây giờ chắc sang đông,
Anh biết mưa nhiều gió bấc hung,
Dập dồn vỡ nát hàng phên lá,

Tơi tả trước hiên cảm não nùng. 

                                                         Ảnh Internet

Thứ Bảy, tháng 10 19, 2013

* Cháy

Nhìn cháy năm này tại Syd-ney,
Lại nhớ năm xưa lửa ngút đầy,
Làng tôi ngùn ngụt cơn bão lửa,
Tro tàn còn lại trắng đôi tay.

Ảnh Internet

Chẳng phải thiên tại như Syd-ney,
Nhân tâm bấn loạn đám quan thầy,
Đốt làng lấy lửa khai công lợi,
Bát cơm mùi khói nước mắt cay.