Thứ Tư, tháng 5 20, 2026

* Rồi sẽ tới..

 Rồi sẽ tới...có một ngày như thế?
Tôi gầy hao tàn tạ đến thế kia,
Em vẫn xinh mãi tươi tắn đê mê...
Thượng đế ơi! bám víu tôi còn lại?

Thứ Ba, tháng 5 19, 2026

* Đất thanh bình

 Qua Trường Sơn, 
vượt biển Đông,
Về miền đất hứa 
cánh đồng phì nhiêu.
Rừng hoang, sa mạc,...
nắng thiêu!
Ngựa phi nước đại 
đìu hiu 
giữa dòng.
Melbourne 
đại dương mặn nồng...
Port Phillip yên tĩnh 
hằng mong thanh bình.
Hơn 40 năm 
ta có mình...

Thứ Hai, tháng 5 18, 2026

* Tán ngẫu cà phê

Chẳng nên khoe mẽ 
chi nhau,
Sáng kiến 
cứ để nặng đầu quằng vai.
Tài năng phát 
tiết ra ngoài,
Bản sao, bản chính,... 
sửa sai 
bản quyền!
Thế giới cải tiến 
liên miên...
Có nơi u tối 
chẳng kiêng luật trời.
Không tìm tòi 
lượm nhặt thôi!


Chủ Nhật, tháng 5 17, 2026

* Trái lưỡi long

 Trái xanh, vàng, đỏ,... 
sáng nay!
Mưa như tưới đẫm 
bù ngày khô khan...
Nghe mưa đánh nhịp 
võ vàng,
Trái xanh, trái đỏ...
có mang nỗi niềm.
Lượn quanh trái chín 
quanh tường,
Chú chim mỏ quạ 
góc vườn gai châm.
Bụi xương rồng 
lắm gai chông,
Bẹ xanh màu lá 
ruột hồng thành long.
Chim hớn hở 
trái ửng hồng...


Thứ Bảy, tháng 5 16, 2026

* AI ảnh đẹp

 Đem ảnh đẹp khoe chơi,
Để nói mình yêu đời,
Mọi người...ai cũng vậy,
Hư hao theo tháng ngày,
Cái thường tình xưa nay!


Thứ Sáu, tháng 5 15, 2026

* Vắng ngắt

 Vắng ngắt 
chưa vào đêm đã tối,
Đèn chong ngoài ngõ 
bóng solar,(*)
Tôi chờ người đến 
đêm hoan lạc,
Gió xạc xào 
tiếng lá vừa khô!
Hư vô trắng trong 
đêm chờ đợi,
Bóng hàng cây 
thưa thớt giao mùa,
Tôi chờ người đến 
cho hợp dòng thơ,
Xóm đêm vắng ngắt 
mơ mơ màng màng!


Thứ Năm, tháng 5 14, 2026

* Trái mùa

 Melbourne...
xăm xắp vào đông,
Quy Nhơn...
lên sóng tiễn xuân đón hè,
Mở sưởi 
trùm chăn 
nằm nghe,
Tiếng ve bên nớ 
rò rè bên ni...
Inh ỏi 
đánh thức chân đi?
Tránh đông 
như lánh bệnh di truyền mùa.
Nắng hạ
phượng 
vàng đỏ hoe...


Thứ Tư, tháng 5 13, 2026

* Phước Lí đồng hương

 Cô đơn, cô độc, 
cô liêu...
Bao nhiêu ngữ ấy 
nhiễu điều giá gương.
Trái đất 
bé nhỏ như thường,
Khi tim người 
chuộng tình thương 
vững bền.
Ngày nao 
trong kiếp lênh đênh...


Thứ Ba, tháng 5 12, 2026

* Gọi tôi Vũng Nồm

 Tổ tiên 
không biết gốc gác từ đâu?
6 đời lập nghiệp 
giăng câu, ném chài,
Vũng Nồm, vũng Bấc...
bán đảo Phương Mai,
Tâm hồn nhân nhất 
đoái hoài quê hương!


Thứ Hai, tháng 5 11, 2026

* Chút nắng thu

 Chút nắng 
cuối mùa lại về đây,
Luyến lưu thu 
bịn rịn ngàn mây,
Vàng nâu đón nắng
trong khoảnh khoắc,
Quý hóa từ hong ấm 
vòng tay...


* Gia đình gái đẹp

 Mẹ sinh
6 nụm thế ni!
Sao sao con chẳng 
có gì là sao?
Quảng Đình 
bạn ấy tài cao,(*)
Được làm một rể
tự hào quá đi...


Chủ Nhật, tháng 5 10, 2026

* Nối tiếp

 Trồng cây mong trái 
niềm vui!
Chẳng tưởng 
ngọt đắng vị đời ra sao.
Tự nhiên 
vi diệu dường nào,
Vô ngã 
vô tướng 
nao nao 
vô tình.
Nhân của trái 
quả tái sinh?