Thứ Tư, tháng 5 29, 2013

* Đừng đợi

Đừng đợi em! gió heo may rồi đó,
Lại mùa đông thêm héo hắt, tàn phai,
Cho quạnh hiu giá rét,dỗi hờn ai...
Chi một gã mê say chưa lần tỉnh ngộ.



Đừng đợi em chi giòng đời giông tố,
Cuốn trôi anh hờ hững những mong chờ,
Cho hương yêu nồng ấm những đêm mưa,
Mà quên lãng thiên đàng hay địa ngục.

Tạ từ nhau lòng đau như chưa dứt,
Cứ vỗ về một giấc mộng nhiêu khê,
Tự vùi thân cho tròn cuộc đam mê,
Cho sắc nghiệp tràn trề miền hoang dại.

 Đừng đợi em! bên đầm xưa Thị Nại,
Dẫu bao lần mình ái ngại tìm nhau,
Con đò xưa giờ hội ngộ qua mau,
Cánh buồm nhỏ trong tình anh nỗi nhớ!