Chủ Nhật, tháng 6 23, 2013

* Người về.....

Viết hòa cùng LCA. trên HX. "Người về..."

Dẫu nắng hạ mưa đông...
Người có về không hả,
Cho giòng thơ êm ả,
Cho mưa lạnh thôi rơi...

Không thể như sóng trôi,
Trong vô cùng vô tận,
Tuy cuộc đời lận đận,
Vẫn còn chút định tâm...





Như trông mà chẳng thấy,
Như ngóng cứ mãi xa,
Trong giấc mộng đêm qua,
Đôi tay vô vàn vói.

Không chừng trong gió thổi,
Xóa bụi đời vờn quanh,
Người trong bước di hành,
Như đã về chốn cũ...

Tình tìm trong cơn lũ,
Nước vô tình cuốn trôi,
Đến cho nhau một thời,
Rồi vội vàng xa cách...

Tựa lưng gầy bên vách,
Nhìn biển lặng chiều nay,
Quên nỗi nhớ đắng cay,
Biết người ta có thấu.

 Âm thầm chờ thu tới,
Mặc ngàn cánh phượng rơi,
Rồi đông có tả tơi,
Nhận tìm chân sự sống.

Nên dẫu xuân có chậm,
Người không đến nơi đây,
Màu hoa trái xinh tươi ,
Một bình yên vui chọn.