Thứ Năm, tháng 6 20, 2013

* Có phải

Có phải tôi người Úc?
Sao ở Melbourne đây,
Sao tôi lại vui vầy,
Với niềm vui của họ!(*)

Bước chân ra khỏi ngõ,
Vẫy tay chào  hello,
Đi một bước ô tô,
Barbeque (*) ngày hội.



Có phải tôi người Úc?
Sao tóc tôi đen sì,
Sao da tôi vàng cháy,
Chịu phân biệt ,thị phi!

Có phải tôi người Việt?
Sao nói tiếng Việt Nam,
Sao trăn trở ngày đêm,
Yêu quê hương tăm tối.

Bao lần rồi bối rối,
Về thăm lại làng xưa,
Lời sao nói cho vừa,
Xôn xao và khao khát...

Có phải tôi người Việt?
Sao thích mắm ruốt kho,
Sao thích chén lắc "dzô",
Còn mê xem hát Bộ.

Người xứ tôi nghèo khó!
Chắc không phải đây đâu!
Cảnh đời đó thương đau,
Còn gian tham , chua chát!

                                                               Josh Kennedy (goaled)


Ghi chú:(*)Người Úc rất vui sau trận bóng đá thắng đội Irad 1-0 để giành chỗ dự tranh World Cup 2014 tại Brasil. Xem hình trận đấu lịch sử Socceroos-Irad 18/06/2013
(*)Barbeque:Món nướng ăn ngoài trời thường có trong tiệc bình dân của người Úc.