Thứ Bảy, tháng 6 27, 2015

* Buồn

Chia sẻ cùng nhà thơ Vân Hiền Phạm và Hương Nguyễn trên facebook

Vân Hiền Phạm :

Nói chung ngày vẫn cứ trôi
và tôi vẫn mãi là tôi ngày nào
vẫn đi lên xuống ra vào
vẫn hay nói chuyện tào lao đỡ buồn.

Ảnh Vân Hiền Phạm fb



Huong Nguyen :

Tại sao lão cứ phải buồn
Cuộc đời vân đẹp để luôn luôn cười
Cạnh lão có rất nhiều người
Luôn yêu quý Lão ... Luôn cùng lão vui ...


Bach Loc :

Trong số người ấy có tôi,
Thích đọc thơ lão ngậm ngùi thương thân.
Thời gian tạo hóa chuyên cần.
Thay cũ sinh mới làm chân lý đời.

Lão cùng tôi phải già thôi,
Vui buồn có lánh được trời trên mây.
Thì thôi cứ viết thơ say,
Còn câu thơ tỉnh hẹn ngày có nhau.

Nói nhiều như cảm nỗi đau...