Thứ Sáu, tháng 6 26, 2015

* Đêm Quy Nhơn

Chia sẻ cùng nhà thơ Trần Kim Loan bài thơ " Biển Chiều " trên facebook.

Trần Kim Loan:

BIỂN CHIỀU
Biển Quy Nhơn chiều nay gờn gợn sóng
Gió dìu em về lại tuổi đôi mươi
Cát lì lợm hôn gót chân nong nóng
Chẳng ai nhìn sợi tóc vẫn hổ ngươi

Nhà thơ Trần Kim Loan, ảnh fb.

Nơi hẹn xưa giờ vắng dấu chân người
Hàng dương liễu chạnh lòng soi bóng rũ
Đã bao năm hồn em luôn ấp ủ
Được một lần nghe lại tiếng ai reo

Ôm chầm nhau chờ đón ánh trăng treo
Nghe hờn trách của bao năm trông đợi
Ước mong ấy sao mãi xa vời vợi
Nắng chiều buông đợi ngọn sóng xô bờ
Chuyện đôi mình chưa tròn được giấc mơ
Em ngơ ngác giữa biển chiều thơ mộng...
TKL


Bạch Xuân Lộc :

ĐÊM QUY NHƠN
Đêm Quy Nhơn
Còn có người,
Lê chân trên cát
Sóng cười nhịp vui.

Đêm xa quê,
Dạ bùi ngùi.
Trông về phương ấy
Ai người nhớ ta...

Như gần gũi
thế mà xa !