Thứ Sáu, tháng 6 30, 2017

* Thùy Linh

Em lại đến đây
chẳng nói gì?
Thế em
còn...đứng mãi đó chi,
Ảnh fb Thùy Linh
Đôi chân em mỏi ...
chân anh mỏi,
Hay...vịn vai anh
đững nghĩ gì...!

Ví dầu em lại
cứ phải đi,
Chớ để lòng anh
trĩu nặng vì...
Đã trót cưu mang
lần xao xuyến,
Một đời yêu dấu
có còn chi.

Biển rộng mênh mông
em về đâu?
Cũng đững cho anh
mấy giọt sầu,
Chừng đã ráo khô
từ thuở ấy,
Hừng đông nắng hé
ửng vừng mây.

Em đến đây rồi
ở lại đây !
Bao năm còn được
phút giây này...
Bao năm dù mộng
mơ nào thấy,
... không lối mòn
đường rộng há ngại chi !