Chủ Nhật, tháng 5 12, 2013

* Ngày của Mẹ

 
Người ta đã giành hết lời tôi,
Chúc phước tụng danh Mẹ trên đời,
Tôi còn nói gì hơn thế nữa,
Để mừng ơn Mẹ quý yêu ơi!



Thế chỉ cầu mong Mẹ sống hoài,
Bên đàn con cháu vốn niềm vui,
Sớm đi thể dục,chiều ra phố,
Quà bánh,kẹo thơm...dạ nào vơi.

Mong Mẹ bình an với cảnh nhà,
Cha đang bệnh nặng phải chăm lo,
Con còn xa xứ vai cơm áo,
Đã sáu mươi còn dại  Mẹ lo...!
 
Phải đó bạn ơi Mẹ của tôi,
Như bao người Mẹ khác trên đời,
Là nguồn sống mạnh khi quỵ ngã,
Là tiếng thiêng liêng nhất lòng tôi.