Thứ Sáu, tháng 5 24, 2013

* Tắm đêm

             
Giữa khuya em tắm một mình,
Sau ngày bề bộn linh tinh-đủ điều.
Việc bếp,việc ruộng,đan thêu,
Cơm canh,chíu chít cháu đeo bên mình.
Đêm trăng thánh thoát tự tình,
Sáng em dáng nhỏ,mắt long lanh ngời.
Dòng sông êm nước ngừng trôi,
Có làn gió nhẹ chơi vơi mang về.

Ta mơ là ánh sao khuya,
Là dơi bắt muỗi,là bờ nước sông.
Cũng chiêm bao một mùa đông,
Cùng em buông thả ngược dòng thời gian.
Chăm em tắm cả mưa ngàn,
Truy hoang một kiếp bên đàn lãng du.
Vui chung một giấc thiên thu,
Tỉnh ra còn giữa ngục tù thế gian.
Như còn thương lỡ nhịp đàn,
Còn mùi hương ngọt hồn nhiên...dẫu đời..!