Thứ Tư, tháng 3 06, 2019

* Quy Nhơn ngày đầu tháng 2

Sáng hôm nay dậy sớm,
Cà phê quán Vybelle,(*)
Đợi một người không hẹn,
Chờ tiễn người ấy đi...
Ảnh fb. Trần Đình Tín.
Tháng Giêng không còn nữa,
Như em rồi cũng đi,
Tết đã không còn nữa,
Mọi điều như về đây.

Tháng 2 thay mùa gió,
Từ khơi Cù Lao Xanh,
Từng bạc đầu con sóng,
Sao chong chanh cuộc tình.

Xuân còn hai khoang nữa,
Phảng phất nồng hương mai,
Em rồi xa xôi mãi,
...chốn đây anh từng ngày...

Hứng sương tan mỗi sáng,
Đếm sao tàn đêm khuya,
Phả cát vun trên biển,
Quán âm theo chuông chùa!

(*)Tên một quán cafe Vybelle
trên đường Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn .