Thứ Bảy, tháng 5 11, 2019

* Melbourne 2019 - cuối thu (2)

Bữa qua
giá rét chết người,
Bữa nay nắng ấm
ơi đời dễ thương.
Ảnh Chadstone shopping. 
Vô thường
đã là lẽ thường,
Đạo lý bất biến
nhiễu nhương muôn loài!
Cuối tuần
ra phố đông người,
Họ vui mua sắm
trước trời sang đông.
Tôi dùng
món xúc xích hồng,
Ăn theo kiểu Đức
mà lòng nhớ ghê.
Mùa thu trước
Châu Âu
hề!(*)...
Đồng hương, bè bạn
cận kề bên nhau.
Tạm biệt thu
quên niềm đau,
Cho ngày hội ngộ
xanh màu nhớ thương.

(*) 9/2018 mình đã đi thăm 10 quốc gia của  Châu Âu.