Thứ Bảy, tháng 7 13, 2013

* Đợi

Em nhìn chi xa xôi,
Mênh mông trong phẳng lặng,
Màu xanh lơ biển vắng,
Con sóng nhỏ đầu ghềnh.
                                                     Ảnh Dân Làm Báo-Đảo Lý Sơn.



Em mong gì nơi đó, 
Đời như muôn lối ngõ,
Có một cõi riêng em,
Rộn ràng tiếng nhịp tim.

Dõi trông bóng người xa,
Quên cả tuổi xuân qua,
Quên vai mình lụa mỏng,
Xuân này bao thiết tha.

Còn bao mùa đông nữa,
Cho lời hát chim di,
Trên bãi hoang tàn đảo,
Chút ân tình có hay...

Tình yêu em vô tận,
Mơ một đời gối chăn...
Dẫu còn có trăm năm,
Em có còn đợi trông..!