Thứ Ba, tháng 7 02, 2013

* Thăm miền Tây

Viết hòa cùng với SongAnChau trên HX. "Mời em về thăm quê anh"


Tôi đã đi thăm quê hương anh Châu Đốc,
Cũng đã về tận Đất Mũi Cà Mau,
Một màu xanh hoa trái ruộng lúa đậm màu,
Cùng sông nước mênh mông cho nhiều tôm cá,
Cái đáng thương là tình người ở đó,
Thật bình dân và chân chất hiền hòa,


Tối vài chung bài ca cổ ngáy khò,
Sáng sớm đã rượu khề khà ...bên nương sắn,
Quên gió sương dãi dầu đời mưa nắng.
Cũng quen rồi mấy bận đất phù sa.
Lúa hai mùa vẫn đủ chứa đầy kho,
Đẹp bóng gái quê,tươi mát câu hò dân gian tình tứ...
 Hò ơ...
"Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc
Đất nào dốc cho bằng đất Nam Vang
Hai tiếng anh than đôi hàng lụy nhỏ
Anh bỏ mẹ già nghèo khó em nuôi..."(*)

Ghi Chú:(*) Vài câu hò của người thiếu phụ trông chồng khi đi dân công đào kinh Vĩnh Tế thời nhà Nguyễn từ sông Hậu Giang, Châu Đốc đến Giang Thành, Hà Tiên trên 100 cậy số.