Thứ Ba, tháng 9 07, 2021

* Mì gói, cà phê gói

 Bữa ăn sáng mùa Co-Vid,(*)
Không bình thường như mọi khi,
Chẳng vội vàng và hấp tấp,
Vì ăn xong biết làm gì?
Ảnh fb bxl 
Tính lại không ưa thể dục,
Thay vào đó thích nhảy đầm,
Cử động vui với nhịp điệu,
Trong ngoài quyện với âm thanh.
Mì gói, cà phê tự pha,
Trữ luôn sẵn có trong nhà,
Tủ thức ăn đầy chật ních,
Biết hồi nào Co. rời xa?(*)
Hai, ba … hay nửa năm nữa,
Khi thống nhất một sơn hà,
Văn minh nhân loại trả giá,
Trung Hoa tột đỉnh giấc mơ!
Mơ sống chung với người Hán?
Mơ làm tôi trung người Hán?
Mơ dâng nước cho người Hán?
Mơ là bành trướng tiền quân!

(*) CoVid 19.