Thứ Bảy, tháng 8 12, 2023

* Phan Rang Phượt

 Đã về lại Quy Nhơn,
Sau 3 ngày hồ hải,
Hương chàm và men rượu,
Biển muối trải đường qua,
Thơm mát cõi lòng ta...(*).
Ảnh Ngô Đình Chiến.

Mình chào nhau cuối hạ,
Mình chia tay nhé em, 
Buồn hay vui không thể,
Đi lạc mãi trong đêm,
Đời và những lối riêng! 

Làm sao mà kiếm được, 
Điều thú vị thăng hoa,
Giữa tuổi này như thế,
Niềm ước mơ như thể,
...mang về cho Quy Nhơn!

Đưa em về với mẹ?
Có chút gì không thể 
Cái hắt hiu không thế, 
Như quãng đường rồi quên,
Sương sớm thu ... im lìm.

(*)từ ý thơ Võ Đình Phiên.