Chủ Nhật, tháng 10 04, 2015

* Kỷ niệm 4 năm

Bốn năm lận đận
trang thơ,
Nguồn vui có được
bây giờ là đây.
Không uổng
ơn cha mẹ thầy,
Khổ công sinh giáo...
đắp đầy nguồn thơ...
Ảnh fb. Đêm Quy Nhơn
Thơ ngoài biển,
thơ trong bờ,
Thơ trên dốc cát,
thơ vờ xa xăm.
Gió, mây
và ánh trăng rằm,
Như men tình ái
trăm năm với mình.
Dẫu nắng mưa
vẫn...chung tình!
Chỉ thơ thôi nhé...
có mình và tôi...
Hôm qua
sương giá nghịt trời,
...nay trong sương giá
có lời dịu êm.
Ngại gì hoang phế
trong tim...
Vắng em
còn lại
nỗi niềm ...của thơ.
Khác gì không ...
bỗng em về !

*** Lưu niệm ngày trang thơ đạt 105 nghìn lượt bạn đọc ghé thăm www.bachxuanloc.com ...tại quán B&D St. Albans ,Vic...






Cảm ơn tấm chân tình của quý anh chị em có mặt.