Thứ Ba, tháng 10 20, 2015

* Làng tôi 2

Làng tôi
không bóng cây đa,
Vài đồi núi trọc
nắng hoa mắt người.

Ảnh fb. Bạch Xuân Thảo
Nhưng lại không
thiếu tiếng cười,
Của đàn em nhỏ
của người tôi thương.
Hôm qua gió
biển ngợp đường,
...nay trong xóm Vũng
mùi hương cá ngừ.
Lồ ồ kho
và mắm thu,
Cả con khô mực
nục tươi
tôm hùm.
Thủ công đánh bắt
nghiệm dần,
Lưu truyền kỹ xảo
lập thân với đời...
Dẫu nắng mưa
nhọc sức người,
Nhưng giòng nước mát
xanh tươi
bên bờ.
Ngày tôi đi
có tình quê,
...khi về vẫn giữ
lời thơ Mẹ mừng...
"Bầu ơi thương lấy Bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" (Ca dao,Tục ngữ).
Đã qua rồi
những gian nan,
Làng tôi
tôi quý
sắc son một đời.
Sóng còn dồn dập ngoài khơi !