Thứ Năm, tháng 10 31, 2019

* Quy Nhơn bão số 5

Cũng mùa mưa bão tháng 10,
6 năm trước nhớ hoài chưa quên.
Mưa nặng hạt gió từng cơn,
Giật muốn bay tróc mái hiên trên lầu.

Ảnh fb.
Cha con mình trèo lên mau,
Tìm dây giăng giữ những đầu mái tôn.
Gió giật càng lúc mạnh hơn,
Bố con vật vả vội chuồn xuống ngay!
Vòng tròn tịnh tiến đây này,
Mình về giỗ Bố cũng ngày bão mưa.
Gió cũng giật như năm xưa,
Nhưng mình tôi đứng giữa khuya một mình.
Điện cúp tối thui lặng thinh,
Tôi không còn bố bên mình phút giây...
Mẹ dặn cẩn thận nghe mầy!
Mình dạ mà ngại nhìn mây nghịt trời.
Tiếng rin rít từ nhiều nơi...