Chủ Nhật, tháng 3 22, 2020

* Còn mãi đi về

Có những người đi chẳng muốn về!
Không vì rừng lấp lối sơn khê,
Không vì phố thị niềm hoan lạc,
Một chút buồn đau nỗi ê chề.
Fb. Tâm Lưu.
Có những người đi cứ mong về!
Chỉ vì lòng bận chút tình quê,
Chỉ vì ánh nắng chiều chốn cũ,
Màu huyền nâu êm dịu những não nề.

Có những người đi ... lại đi về!
Thong dong trời đất thú đam mê,
Thênh thang sông núi nhà một mái,
Yêu thiên nhiên xuân thu cả đông hè.

Thậy kệ cho ai lắm khắt khe,
Khen chê chấp nhất chỉ muốn nghe,
Âm vang động vọng trong muôn loại,
Điềm tĩnh thanh bình với tranh hoa!

Có kẻ như ta sống giữa đời,
Chỉ là vô dụng biết mình thôi,
Sao yên vị được nhìn thiên hạ,
Chịu bất công đánh mất tánh người!

Thế sự lòng vòng mãi đổi thay,
Lòng ta cũng vậy cũng đổi thay,
Đi hay về cũng là ảo tưởng,
Trong thú tang bồng ta say say!