Thứ Ba, tháng 12 01, 2020

* SUMO 18

 Chiều nay 
SUMO thật ngoan,
Quanh quẩn bên tôi 
nhảy múa dòn.
Ảnh fb bxl.
Níu áo, xé giày 
và cắn mặt,
Rất vui vì nó 
đứa trẻ con.
Hết liếm tai rồi 
liếm cổ tôi,
Ngửi áo quần 
ngửi tất chân tôi,
Hình như 
không có mùi khác lạ,
Khoanh tròn người 
nằm gọn lòng tôi!
Dụ nó vào chuồng 
cho ngủ yên,
SUMO khôn lắm 
chạy xa liền,
Nằm lăn ra thảm 
đôi mắt ướt,
Như muốn van nài
đững nhốt nghen!
Súc vật còn khao khát 
tự do,
Gông cùm 
có dạng nhỏ dạng to,
Ai gieo khổ nạn 
muôn đời khổ?
Không mệnh trời 
ấy cũng tâm ta!