Thứ Sáu, tháng 6 27, 2025

* Lối quen

 Vắng chỉ tuần thôi 
đã lại về,
Mang theo tôi 
chút nắng mùa hè,
Từ xứ hoa anh đào 
hanh nắng,
Ấm cành cao 
trơ trụi hiên che…

Ảnh fb bxl 

* Có đôi

 Ở đâu 
cũng phải có đôi,
Lúc nào cũng được 
bà ơi tôi nè!
Nếu như 
giả vờ không nghe?
Loa loa khắp lối 
nè nè đến xem.
Thấy mình đơn độc 
họ thương!

Ảnh selfie 

Thứ Hai, tháng 6 23, 2025

* Thời gian đáng kể

 Thời gian dành cho người 
đáng sống,
Hãy trẻ trung thơ mộng 
yêu đời,
Cũng dành cho người 
dẫu đã yếu rồi,
Bệnh hay chờ hết bệnh…
Thấm thía ý nghĩa cuộc đời 
vốn không?

Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 6 22, 2025

* Ấn tượng Japan

 Băng tuyết đỉnh cao núi Fuji,
rừng thấp Bamboos-Kyoto phố cổ,
Chưa dịp viếng thăm 
nóng lòng vội vã,
Hạ kỳ chứng kiến không chi lạ?
Ảnh xưa, hình cũ … ngập đường người qua lại hiếu kỳ!

Ảnh Julie

Thứ Năm, tháng 6 19, 2025

* Vui đời

 Vui đời 
qua những chuyến bay,
Bắc-nam muốn biết, 
đông-tây muốn tìm.
Đế quốc, 
văn hoá, 
văn minh…
Cổ kim, hiện đại… 
có mình có ta.

Ảnh fb bxl 

Thứ Tư, tháng 6 18, 2025

* Nợ

 Đời sống một chuỗi nợ nần!
Mấy ai tránh khỏi phong vân gọi là…
Nợ tổ tiên, nợ quốc gia!
Nợ trời, nợ đất… nợ nhà, áo cơm.

Ảnh fb Du Nguyễn.

Thứ Ba, tháng 6 17, 2025

* Sự sinh

 Tu hành…lo việc tu hành,
Thế giới lắm chuyện thất thanh kinh hoàng.
Nhưng âu cũng là nghiệp duyên,
Vô nguyên vô cớ ai phiền nhiễu ai?
Mới hay tâm tạo bản lai…(*)

Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 6 16, 2025

* Con ngựa mùa đông

 Mùa đông cưỡi ngựa 
rông ngoài trời chi lạnh lẽo,
Dắt vào trong phố ấm áp 
nhộn nhịp có mái che,
Ngựa tôi bằng đồng đen 
và sắt cứng rèn đúc mọi bề,
Tuổi cha mẹ chọn nguyên giáp 
điểm xám nâu không chi loè loẹt.

Ảnh Highpoint shops

* Áo trắng

 Áo dài lụa trắng 
nữ sinh,
Phải không em 
cỡ kích hình ngày xưa?
Anh sao quên được 
sớm trưa,
Đến trường, ra biển,… 
dạo đùa hồn nhiên.

Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 6 14, 2025

* Bình Định-Quy Nhơn

 Rất may còn chút 
Quy Nhơn,
Biển sâu, đầm cạn,… 
còn làng Phương Mai.
Tôi còn mơ
giấc mộng dài,
Đi về kỷ niệm
trang đài dáng em.
Đêm trăng 
và cát vàng êm…

Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 6 13, 2025

* Gần sáng

 Giờ đang 3 độ ngoài trời,
Lúc này xóm cũ quê tôi vang chiềng.
Ơi thôi thật là… khó nghen!
Chút nữa 2 độ lạnh càng lên cao.
Mền dày, sưởi ấm…biết bao!
Thanh tịnh đại hải lòng nao nao mừng.
Hạ Quy Nhơn, đông Melbourne,
Ai về xứ Nẫu tắm chung nắng vàng.
Tuyết Melbourne lá hoa tàn…
Em tôi ngon giấc chiêng làng xa xôi.
Chẳng phiền…đánh thức lấy tôi!

Ảnh Internet 

* Nhãn thức

 Cho con 
xuất gia theo Thầy!
Chăm sóc đôi mắt 
mai này tốt hơn.
Chừng như căng thẳng 
từng cơn,
Vỡ tung gãy đổ
như đờn đứt dây.

Ảnh Internet