Chủ Nhật, tháng 1 06, 2013

* Tìm em Quy Nhơn

Viết hòa cùng với nhiều nhà thơ trên HX. qua bài Đưa em về Quy Nhơn-Biển chiều Quy Nhơn.

Anh đã về Quy Nhơn,
Em đâu rồi không thấy,
Thơ thẫn dưới hàng cây,
Nghe sóng vỗ chiều nay.
*

Đường Nguyễn Huệ thân quen,
An Dương Vương mới lạ,
Nhìn chiếc lá rơi xa,
Không chút hồn trong ta.
*

Còi tàu réo ngoài khơi,
Lòng anh rối tơi bời,
Giờ này em đâu nhỉ!
Tình mình đã xa xôi.

*
Sân ga giờ thưa vắng,
Công viên cũ không người,
Sao em vội để tôi,
Cô đơn trong đêm tối.
*

Ngày chúng mình qua phố,
Gia Long chiều mưa đổ,
Trinh Vương nép vào nhau,
Ai nào biết niềm đau.
*
Quy Nhơn,thời gian trôi,
Trên tóc xanh tuổi trẻ,
Mình sao hết cuộc vui,
Vội vàng chiếc lá rơi.
*
Anh đã về Quy Nhơn,
Trường xưa hàng me cũ,
Dòng thơ Hàn Mặc Tử,
Còn vang sóng ghềnh xa.